Em đồng tình. Vì nếu không thay đổi, cứ lặp đi lặp lại một điều gì đó thành khuôn thước, thành lề lối, thói quen thì con người sẽ bị "sốc" trước cái mới và không thể thích nghi được. Trong khi muốn phát triển thì phải thay đổi. Không thay đổi, con người sai cứ sai, chậm chạp vẫn cứ chậm chạp thì ta sẽ không bao giờ biết được đâu mới là điều tốt, điều cần thiết cho mình. Giữ thái độ bảo thủ, thiếu tôn trọng, lười biếng, ỷ lại và trì trệ, thành công sẽ không bao giờ đến với chúng ta. SỰ phát triển sẽ cho con người thành công và con người phải biết đâu là điều cần, đâu là sự thay đổi đúng đắn chứ không phải cái gì cũng thay đổi một cách vô tội vạ rồi sai lệch, nhầm lẫn.