Tôi không đồng tình hoàn toàn với quan niệm “Sự thật là cách người khác đối xử với chúng ta không liên quan gì đến chúng ta”. Có thể nói, cách ai đó đối xử với ta đã phản chiếu cách cư xử, hành xử của ta với cá nhân đó. Nếu ta đối xử với người khác chân thành, tốt bụng thì mọi người cũng sẽ dành cho ta những tình cảm tốt đẹp. Đó chính là quan hệ nhân quả trong cuộc đời này: khi bạn trao đi yêu thương thì bạn sẽ nhận lại yêu thương. Vậy nhưng cũng không ít trường hợp ta đối xử với người khác có thể chưa tốt nhưng mọi người vẫn đối xử với ta chân thành. Đó chính là bởi lòng nhân trong mỗi người. Trình độ nhận thức, sự thấu hiểu, nhân ái giữa người với người khác nhau. Và thật quý nếu ta đem bao dung để đáp lại cái sai. Đó cũng là cách để ai đó giúp người khác tốt hơn trong cuộc sống. Sẽ thật đáng buồn trước những người sống ích kỉ, chỉ biết lợi mình và dù được người khác tận tâm đối đãi vẫn thờ ơ, vẫn dùng sự xấu xa trả lại thiện lương. Cách hành xử của ta sẽ là sự phản chiếu rõ nhất cho trình độ, cho tâm hồn tròn đục nơi con người và ai cũng cần sống bao dung và rộng lượng trong cuộc đời này.