________Vì phần I ko có đoạn văn nên mik làm phần II nhé______________
I /
-Có câu 4 mik làm được nè :
Câu 4 :
- Ý nghĩa câu tục ngữ " Ráng mỡ gà , có nhà thì dữ " : là trên bầu trời ánh sáng có sắc màu mỡ gà là sắp có bão to .
II / Tập làm văn
Câu 1 :
Câu tục ngữ " Tấc đất tấc vàng " khuyên chúng ta nên đè cao giá trị của đất quý như vàng vì đấ mang lại lợi ích to lớn cho con người về trồng trọt, xây dựng nhà ở, các công trình công cộng, nhà máy xí nghiệp,..v.v.. Chúng ta phải biết bảo vệ, giữ gìn sử dụng đất đúng múc đích sẽ mang lại kinh tế. Tóm lại chúng ta không được sử dụng lãng phí đất đai.
Câu 2 :
Cuộc sống vốn là một đường đua và chúng ta vốn là những vân động viên việt dã trên đường đua khốc liệt đầy gian khó đó. Trên hành trình chinh phục đầy vất vả và thử thách không thể thiếu vai trò của tinh thần đoàn kết của con người. Và điều này chính là yếu tố để tạo nên giá trị trong cuộc sống.
" Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao ".
Xét về nghĩa đen, câu tục ngữ muốn nói rằng nếu chỉ có một cái cây nhỏ bé, đơn độc sẽ chẳng thể nào tạo nên được một khu rừng rộng lớn. Nhưng xét về nghĩa bóng, " một cây " chỉ số ít, thể hiện cho con người đang ở vào thế riêng lẻ và đơn độc. Còn " ba cây " chỉ số nhiều, thể hiện cho một tập thể mạnh mẽ. " Chụm lại " là hành động thể hiện của sự đoàn kết, đồng lòng. Như vậy, ý nghĩa của cả câu tục ngữ là chỉ có một người thì không thể làm nên việc gì, còn nếu có nhiều người chung sức thì việc dù lớn đến mấy cũng sẽ thành công. Con người cần đoàn kết thì mới tạo ra sức mạnh để tiến đến thành công. Lịch sử dân tộc là minh chứng hùng hồn của tinh thần đoàn kết. Nhân dân ta đã cùng nhau chống lại giặc phương Bắc xâm lược. Hay là những đế quốc hùng mạnh như Pháp, Mỹ. Trong ngày hôm nay, điều đó vẫn được thể hiện qua việc hỗ trợ ủng hộ đồng bào miền Trung đang phải chống chọi với cơn lũ lớn nhất trong suốt những năm qua, hay tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19 ..... Tinh thần đoàn kết là rất cần thiết để xây dựng một xã hội, đất nước lớn mạnh, giàu đẹp. Vậy mà vẫn có những cá nhân, tập thể nhỏ lẻ muốn phá vỡ sự đoàn kết ấy. Cần lên án và phê phán những hành động như vậy.
Đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ gió hoa sẽ nở . Vậy bạn đã đủ yếu tố rất quan trọng trong đời sống để bắt đầu cuộc hành trình có tên của mình.
Cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !