-TRong thời gian đất nước đang chuẩn bị xâm chiếm ông vua cho sứ giả đi tìm người tài giỏi để đánh giặc khi nghe tiếng sứ giả rao thánh giống muốn được đi đánh giặc để mang lại bình yên cho đất nước nên xin mẹ gọi sứ giả vào , người mẹ biết con mình còn nhỏ nhưng vẫn tn tưởng gọi sứ giả vào ,
ông biết sứ giả đang nghĩ mình là một đứa trẻ con nên làm được gì vậy ông dùng một tay đẩy cái tủ nặng trệt sứ giả liền tin và hỏi ông muốn gì ..thế là sứ giả về tâu với vua rằng và đặt nơi lọ rèn một con ngựa sắt bộ giác sắt và cây roi sắt. bỗng nhiên sau đó gióng ăn nhiều và lơn nhanh nhưu thổi biết nhà mình đã hết đồ ăn nên người mẹ ra ngoài xóm cấu cứu sự giúp đõ thế là ai cũng giúp vì ai ai cũng muốn đánh giặc cả (thể hiện tình thần đoàn kết chống giặc của nhân dân ta nha bạn )
-Khi bộ giáp sắt đã tới gióng mang vào cầm cây roi sắt cùng con ngựa phi nước đại đến chỗ giặc , giặc đẽ đến chân núi , tình thế đất nước rất nguy hiểm , và gióng cầm cây roi sắt quất liên tục vào giặc khiến giặc chết như ra bỗng con ngựa phun lửa khiến cho giặc chết chưa kịp thở .
-đanh giặc xong gióng về nhà chào mẹ lần cuối dân làng và mọi người ai cũng hớn hở vì dánh được giặc đất nước giờ đây bình yên , gióng cùng con ngựa lên đỉnh núi cởi bỏ giáp sắt cùng con nựa phi về trời.
~~~~~~~~~~~~~~
-Tự làm 1000%
-mong đừng xoá vì đánh máy cả buổi -__
-mong cho hay nhât
-