Tuổi trẻ là thời gian mà chúng ta phải nỗ lực, phấn đấu, sống hết mình vì đam mê. Tuổi trẻ không dài nên nhiều người sẽ hối tiếc vì quãng thời gian ấy vuột mất vì những điều vô bổ. Bạn Đoàn Lê Quỳnh Trân muốn gửi gắm đến mọi người rằng " Ở tuổi 17, chúng ta cần rất nhiều thời gian và công sức để tìm câu trả lời. Nhưng tôi tin đến một ngày, sau những ngày nỗ lực và cố gắng nếu biết đặt câu hỏi chúng ta sẽ có câu trả lời." Điều gửi gắm này tuy đơn giản những đã để lại cho chúng ta nhiều thông điệp sâu sắc. Chúng ta còn trẻ, còn tuổi để trưởng thành để phấn đấu thì phải có ước mơ, phải có mục tiêu cho tương lai. Mục tiêu, ước mơ đó chính là cách mà các bạn đặt câu hỏi. Câu hỏi là chúng ta lớn lên sẽ trở thành gì? Sẽ là người như thế nào? Sẽ giúp ích được gì cho xã hội, cho những người chúng ta yêu thương? Khi mà bạn đã tự đặt cho mình những câu hỏi đó cũng là lúc bạn sẽ tự tìm cho mình đường đi để dẫn đến thành công, dẫn đến câu trả lời là bạn mong muốn. Hãy luôn luôn sống có mục tiêu, có ước mơ để một ngày sẽ thấy được thành quả đó.