"Trái tim là cửa sổ tâm hồn" vậy theo tôi "ý thức là bộ mặt của bản thân và xã hội"
Ý thức là gì? Là nhận thức của bản thân, của cộng đồng về một hoặc nhiều ý nghĩa, việc làm nào đó đã, đang và sẽ xảy ra. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người, về cả 2 mặc trái ngược nhau nếu như không hiểu đúng sẽ dẫn tới hành động sai.
Vậy tại sao chỉ mình bạn biết mà không chia sẻ điều đó cho mọi người xung quanh đều rõ. Ví như trong cơn đại dịch covid 19, đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới và không đâu xa là trên lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam ta. Nếu trong hoàn cảnh này, cả thị trấn bạn đang sông, chỉ một mình bạn biết cách vệ sinh để hạn chế sự lây nhiễm của virus. Bạn không chia sẽ hoặc động viên mọi người cùng làm theo. Bạn chỉ giữ sự hiểu biết cho riêng bạn. Vậy bạn có chắc đó là biện pháp giúp bạn tránh khỏi virus khi mọi người xung quanh đều lây bệnh. Nó chỉ giúp bạn gần với căn bệnh đó hơn.
Chúng ta phải cùng nhau hiểu biết và hành động đúng.Đó mới là ý thức đẹp và hành động đẹp. Nếu chúng ta cùng sống trong một cộng đồng văn minh, thì mỗi người đã là một thành công.
( Tuy 1 đoạn văn 200 chữ, nhưng phải có mở bài...thân... và kết nha....mẹo nhỏ cho bạn khi viêt 1 bài viết ở phần thân bài, bạn nên chia nhiều đoạn ra( nội dung cụ thể không lộn xộn, trùng lặp).... sẽ được điểm cao hơn là 1 bài viết dài mà chỉ chia có 1 2 đoạn.