Có lẽ mấy ngày qua, đại dịch virus Corona (COVID-19) đã gây ra nhiều vấn đề cho xã hội. Các sĩ cố gắng hết sức để cứu lấy bệnh nhân và kiểm soát đại dịch, các nhà khoa học đã cố tìm ra loại vắc xin để có thể chữa bệnh cho nhân loại, các nhà lãnh đạo đã tìm cách giải quyết, thống kê để kiểm soát tình hình...Có lẽ như đại dịch đã thực sự làm cho mọi người cảm thấy hoang mang, mệt mỏi và gây rối loạn sinh hoạt, nếp sống của hàng tỷ người trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ta có thể thấy cử chỉ cao đẹp, nếp sống văn minh thể hiện sâu sắc hơn lúc này. Đó là các bác sĩ với lòng nhân ái cao thượng cố cứu bệnh nhân, rời xa người thân trong dịp Tết - dịp đoàn tụ để đến những vùng có dịch hỗ trợ, cống hiến cho đất nước, cho nhân loại có thể hi sinh gia đình, thân thể và cả tính mạng. Đó là những con người có thể dù vẫn sợ dịch nhưng hàng ngày đi gom các khẩu trang thải đầy trên đường để giữ sạch đường phố, giữ vệ sinh, sức khoẻ cho mọi người. Hay là trên báo đài vẫn ngày cập nhật thông tin: Campuchia đã tiếp nhận tàu du lịch trong tình hình đại dịch bùng nổ...Tất cả đều những điều tốt đẹp mà có thể mọi người ngày nay vẫn còn lưu lại làm ta sống mỗi ngày cũng muốn đóng góp một chút gì đó tươi đjep cho cuộc sống này.
Có thể bài văn lủn củng, không hay nhưng mình chỉ muốn giúp bạn, gợi ý cho bạn. Chúc bạn học tốt🙂