Em tham khảo bài làm sau nhé:
I. Mở đoạn:
- Hạnh phúc trên đời này là cả giác mà có lẽ ai cũng đã từng trải qua. Có rất nhiều điều làm cho con người ta hạnh phúc từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Nhưng hạnh phúc gia đình có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, đẹp đẽ nhất trong số những hạnh phúc được đếm trên đầu ngón tay mà mỗi con người luôn tìm, hướng đến
II. Thân đoạn:
- Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao. Ở loài người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí.
- Quan điểm trên là hòan toàn đúng đắn
- Thứ nhất, trong cuộc sống này ai ai cũng luôn mong mỏi và hướng đến hạnh phúc. Người ta luôn đi tìm kiếm hạnh phúc và tự hỏi hạnh phúc là gì, liệu mình có đang hạnh phúc hay không. Con người thường đi tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi mà không biết rằng hạnh phúc đang ở xung quanh chúng ta, ở ngay trước mặt chúng ta chứ không phải ở một nơi nào đó xa xôi vô tận
- Có rất nhiều loại hạnh phúc gắn với những mục tiêu khác nhau của đời sống. Có người thấy hạnh phúc vì có nhiều tiền. Có người lại hạnh phúc vì được đi nhiều nơi, trải nghiệm những điều mới mẻ lớn lao. Nhưng có người hạnh phúc đối với họ là những gì gần gũi quen thuộc nhất. Nhưng có lẽ hạnh phúc gia đình là thứ hạnh phúc lớn lao và khiến người khác dễ dàng cảm nhận được. Gia đình là nơi che chở ta trong giông bão cuộc đời. Gia đình là nơi ta luôn hướng về mỗi khi vui sướng hay khổ đau. Chẳng phải tất cả những điều chúng ta cố gắng làm đều vì mong muốn gia đìnhhạnh phúc đấy sao. Mỗi khi ta mệt mỏi khó khăn, sự ấm áp của gia đình kề cạnh là ta thấy cảm động và ấm áp vô cùng. Đó chính là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thiêng liêng mà ai ai cũng đã từng được cảm nhận.
- Hạnh phúc gia đình luôn luôn là thứ hạnh phúc lớn lao và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Gia đình là nơi lưu giữ mọi kỉ niệm của ta thời thơ ấu để mỗi khi nhớ về khiến ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Gia đình là nơi san sẻ nỗi buồn, hưởng thụ niềm vui cùng ta. Gia đình là nơi chắp cánh cho ta vươn tới những ước mơ trong cuộc sống. Điều đó chính là thứ hạnh phúc giản dị đơn sơ nhưng lại lớn lao và đẹp đẽ vô ngần
III. Kết đoạn:
Như vậy chẳng cần kiếm tìm thứ hjanh phúc ở nơi nào xa xôi mà ngay trước mắt chúng ta, ngay trong cuộc sống của chúng ta hạnh phúc gia đình luôn kề cạnh và đem đến cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn