Có ý kiến cho rằng "Giỏi là khiến người khác nể chứ không phải khiến người khác sợ". Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Trên thực tế, khi chúng ta nhìn thấy những tấm gương giỏi giang và những người tài giỏi xung quanh mình thì thái độ của chúng ta dành cho họ thường là ngưỡng mộ và muốn được như họ. Thế nhưng, đứng ở góc độ của những người giỏi mà nói, người giỏi mà luôn khoe mẽ, kiêu căng, tự phụ, chèn ép và dọa nạt cho người khác sợ thì đó không phải là người giỏi, đó chính là một kẻ khoe mẽ và có tính cách khó gần. Dần dần, những người xung quanh kẻ đó chắc chắn sẽ không còn nể phục như trước kia nữa vì những kẻ kiêu căng đó thường không sẵn lòng để truyền đạt kiến thức cho người khác. Ngược lại, những người giỏi mà luôn giúp đỡ người khác, luôn sẵn lòng đưa bàn tay để kéo người khác lên cùng là những người giỏi khiến người khác nể phục và quý trọng. Vì họ có tấm lòng giúp đỡ những người xung quanh vô cùng đáng quý. Đồng thời, họ cũng có tinh thần cộng đồng cao. Tóm lại, những người giỏi mà hay giúp đỡ những người xung quanh chắc chắn sẽ có được cảm tình lớn từ những người xung quanh.