Một tiếng chim kêu buổi sớm khiến ta thêm yêu cuộc sống, một điệu nhạc hay ru ta vào giấc ngủ, một lời nói chân thành có thể an ủi ta khi đớn đau, những điều kì diệu của cuộc sống có được là nhờ con người biết lắng nghe. Thế nhưng, người hiện đại lại mắc một căn bệnh rất phổ biến và nguy hiểm: căn bệnh không chịu lắng nghe. Shakespeare đã từng nói rằng: “Cái đáng sợ nhất là căn bệnh không chịu lắng nghe, đó là một tệ nạn hết sức phổ biến”.
Khi không lắng nghe ý kiến của người khác thì chắc chắn sẽ cảm hấy mình là một người tệ hại. Không lắng nghe người khác sẽ khiến họ khó chịu và bực tức. Không lắng nghe người khác sẽ tạo ra một hố đen giữa người với người làm cho người và người xa cách! Vì vậy, hãy chú ý lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của người khác. Đừng cho là mình không cần bất cứ ý kiến nào, nó sẽ tệ hơn đấy.
Em không biết nhiều nên thông cảm ạ!