mik làm ở dưới nhé
Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn từ 8 -12 câu tả cảnh đẹp một đêm trăng, qua đó diễn tả tình yêu quê hương. Đoạn văn có sử dụng từ láy, tính từ chỉ màu sắc và biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá.
Kiểu nguyên ví dụ: Khai báo biến Tuoi để lưu trữ tuổi của một người
tích của 2 số là 35.Neu gấp đôi 1trong hai thừa số thi tich mới là bao nhiêu
Chỉ em 5 câu trắc nghiệm này vs ạ
m.n giúp nhanh ạ, e đag cần gấp
Giải chi tiết ra giúp mình với đừng rút gọn phần nào hết cảm ơn ! Tại mình ngu toán lắm ạ 😭
đổi 250 độ c ra độ f mik cần gấp
Giải giúp mình bài này với ạ, mình đang cần gấp.
chọn các từ trên cho vào thành câu hoàn chỉnh: herself, oneself, yourelf, yourselves, himself, themselves 1: It is pleasant to worrm ________ befose a good fire 2: She was angry with _______ for breaking her doll. 3: There was so much noise that he coald not hear _______ speaking. 4: They looked at ________ in the looking glass. 5: Ba goes and hides ___________ bohind the cartan 6: I hope you will enjoy __________ at the party. 7: You __________ told me the story. 8: Never leave others that's what you ought to do __________
vẽ chibi cute nl: khuôn mặt hồn nhiên :))
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến