2. Trong khổ 3, những lời ru ngọt ngào của mẹ có nhắc tới những cái bống cái bang, những bông hoa rất thơm, từ những cách cò trắng bay lả bay la trên cánh đồng lúa vàng, từ vị gừng có chút đắng cay, chuyện từ những vết lấm chưa khô, từ đầu nguồn của cơn mưa và còn từ những bãi sông cát vắng. Những lời ru ấy đã giúp cho trẻ nhận biết được thế giới bên ngoài rất tươi đẹp và rộng lớn.
3. Tấm Cám ⇔ Ở hiền thì sẽ gặp lành, ,không nên có lòng đố kị
Thạch Sanh ⇔ Có sức sống mạnh mẽ và có lòng vị tha
Cóc kiện trời ⇔ Dũng cảm, kiên cường
Nàng tiên ốc ⇔ Tốt bụng, biết giúp đỡ người khác
Ba cô tiên ⇔ Phải biết chia sẻ và yêu thương người khác
Chúc bạn học tốt nha ~
@ Rin