1. Lan nhận được lá thư của mẹ từ cô Thanh ( lan đã rất lâu không gặp mẹ vì mẹ cô bé bỏ đi khi Lan học lớp 3)
+ Lan đang quét sân, quét nhà và chuẩn bị bữa cơm tối cho bố
+ Cô Thanh, một người hàng xom tìm đến đưa cho em lá thư mà không nói gì
+ Lan cảm ơn cô rồi hỏi thư nhưng cô không nói chỉ bảo Lan đọc
+ Lan sắp xếp công việc nhà xong xuôi và mở bức thư ra đọc
+ Lan òa khóc vì biết đó là thư của mẹ
+ Cô bé đau lòng nhưng kìm nén vì nghe thấy tiếng xe của bố.
+ Em cất thư, bố hỏi về sự bất thường của Lan nhưng em không hé lấy một lời.
+ Ngày hôm sau, em viết một bức thư hỏi thăm mẹ, đau khổ nhưng em không trách mẹ mà luôn mong mẹ sống tốt
+ Đến gặp, cảm ơn và đưa cho cô Thanh nhờ cô chuyển lời tới mẹ.
2. Lan vùng đứng dậy, chạy ra khỏi nhà sau khi bị mẹ la
+ Em bật khóc vì mẹ hiểu lầm và khôn tin tưởng mà còn mắng em
+ Trong cơn giận, em bỏ nhà ra đi vội vã, em chạy sang nhà ông bà nội
+ Em không muốn ông bà biết nên chỉ bảo là sang chơi
+ Không thấy mẹ đi tìm nên em rất buồn.
+ Sáng hom sau, em vô cùng hối hận, muốn về nhà nhưng không biết làm sao.
+ Mẹ đến, mua đồ cho ông bà và mua kẹo cho em
+ Mẹ và em tâm sự, em hiểu mình sai và về nhà với mẹ.