Tôi về quê chơi với ông bà cho đến lúc 6 tuổi.Trong thời thời gian đó tôi đã có một kỉ niệm về thời thơ ấu thật tốt đẹp.
-Mới đầu về nhà thì tôi còn 3 tuổi rưỡi nên chỉ ở quanh nhà vui chơi thôi.Ở nhà được bà dẫn ra vườn hái quả phụ bà.Thỉ thoảng tôi còn nghịch mấy cái rổ đựng trong nhà.
-Cứ thế đến năm 4 tuổi,thì bà lại dẫn ra đồng chơi.Lúc ra đồng thì tôi thấy bọn trẻ chăn trâu nôi đùa dưới cánh đồng.Chúng đùa nhau,nhưng lại rất lễ phép chào hỏi bà tôi.Chắc là người quen với nhau,bà giới thiệu tôi với đám trẻ.Thì ra trong nhóm có Thành,Quân,Linh,Chi;bốn đứa nó hơn tôi một tuổi.Nhưng chỉ có Linh là bằng tôi thôi.
-Ngày nào tôi cũng ra chơi với bạn trẻ đó,từ sáng chơi tới chiều muộn.Sáng sớm cả bọn bị bố mẹ bắt ra đồng chăn trâu.Chiều mới có thời gian vui chơi,Thành chủ bọn dẫn cả lũ đi câu cá ở bờ sông.Đôi lúc lũ trẻ còn nhảy xuống tắm,chúng rủ tôi.Tôi đồng ý mà xuống chơi cùng chúng,nước sông mát mẻ mà lại còn nhiều đứa trẻ khác tắm nữa.Tắm đến 4h thì cả bọn mới nói với tôi là bố mẹ cấm tắm sông.Lúc thực sự tôi hốt hoảng mới sợ bà nhìn thấy rồi la cho một trận.Thế là cả lũ lại rủ nhau đi ra đồng chơi đuổi bắt để khô áo.Tầm 6h thì cả lũ tan ,ai về nhà nấy.
-Tôi về nhà và bà biết tôi đã tắm sông,liền kêu tôi vào thay quần áo không thì bị cảm lạnh.Bà nấu cơm xong xuôi chỉ chờ tôi tắm xong rồi cùng ăn.Ông tôi thì phải lên nhà bạn để thăm,nên hai bà cháu chỉ có một mình ở nhà.Bữa cơm mà bà nấu chỉ có vài ba món như:Cá rán,rau muống luộc,đĩa thịt rang. Nhìn trông thế thôi mà tôi lại cảm thấy nó bạc đạm,đậm hương vị quê nhà.Ăn cơm xong tôi giúp bà dọn bát đũa,bà kêu tôi đi đánh răng.Nhà bà nội tôi thường 8h đã đi ngủ rồi,nhưng từ lúc tôi về là 9h mới đi ngủ.Tôi đi ngủ thì nhà có 4 chiếc giường,vì nhà bà con cháu đông nên lắp đủ cho để về thăm nhều ngày.
-Sáng nào tôi cũng không đi chơi với lũ trẻ nữa chỉ ở nhà cho gà ăn hộ bà thôi.Tầm chiều lại đi câu cá,nhưng tôi không tắm sông vì sợ bà lo mà bệnh.Câu cho bà được một xô cá chép mang về.Bà vui nướng cho cả nhà ăn,hương vị cá rất thơm ngon cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ.Ăn xong lại như mọi khi thôi.
-Tất cả đều như ngày nào cả,tôi thì dần thân thiết với lũ trẻ hơn còn quen được nhiều đứa hơn.Nhưng mà cái kỉ niệm đẹp nhất là lần sinh nhật lên 5 tuổi của tôi.Sáng tôi dậy đã được lũ trẻ kéo đi làm diều.Không biết lấy đâu ra một tập giấy dầy cộp cả giấy vẽ nữa,mày các thứ đủ hết.Chúng tự làm cho mình một chiếc diều theo ý thích,nào là hình con rồng,nào là hình con mèo,con chim bồ câu.Nhưng riêng tôi lại tạo cho mình một con diều hình chú chuồn chuồn,chú chuồn chuồn màu xanh lam.Nhưng chiếc diều bay khá xa,cao vút lên trời xanh.Không khi vui tươi,bình yên những ngày tháng thơ ấu.
-Tối đến bà tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật nhỏ,mặc dù nhỏ nhưng tôi cũng rất vui.Tôi đi mời mấy đứa trẻ kia,mời mấy đứa trong xóm.Mặc dù mời nhiều nhưng chỉ có lũ trẻ kia là đông đủ,ai đến cũng tặng tôi một món quà.Thành tặng tôi một cây bút để năm sau vào lớp 1 học,Quân tặng cái hộp bút hình Đô-rê-mon đáng yêu ngộ ngĩnh, Chĩ tặng hộp màu vẽ cho tôi,còn Linh tặng quyền vở bên trong có dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ"được viết nắn nót,đẹp đẽ.Thế là cả bọn vào đánh chén bánh kẹo.Sau khi ra về hết,tôi với bà và ông dọn dẹp.Đi ngủ thì bà lại tặng cho tôi một quyển chuyện để đọc.
-Thế là dần dần tôi đến sáu tuổi phải về thành phố để học.Tôi được lũ trẻ chào tạm biệt bằng những món quà ý nghĩa.Chị Chi có hoa tay vẽ ảnh cả lũ đang vui,bức tranh đó rất đẹp.Còn Thành đưa tôi mấy trái xoài xanh,mấy trái này là do nó chăm cây rồi hái đưa tôi,...
-Ôi tôi rất nhớ những ngày tháng còn ở bên lũ trẻ chăn trâu đó!Mong muốn được ở lại mãi mãi trên quê hương.Nên hè năm nào cũng về thăm bà được gặp lũ trẻ ngày xưa ấy.