Thời gian Bác ở Cốc Bó
..
Bác Hồ:. Tôi già rồi vẫn đi cách mạng.Cụ già rồi cũng làm cách mạng đấy!
Bố của một đồng chí: Ôi! Làm cách mạng như ông đồng chí thì thà tôi chả làm nỏi đâu.Trông nôm việc nước còn chưa nổi.
Bác Hồ: Cách mạng làm nhiều việc lắm,vì lợi ích chung của cả dân tộc Việt Nam mà,tùy tài tùy sức mà làm.Các cụ giữ bía mật cho cách mạng và bảo vệ cán bộ qua lại công tác ở bản mình,giúp đỡ các gia đình.
Bố của một đồng chí:À,tưởng nào,chứ cách mạng thế thì tôi làm được.
Ăn xơm bữa cơm, người bố tự nhủ:
-Sao ông già tốt thế lại không biết tuổi tác vậy mà lo toan việc nước,việc dân,mưu cầu hạnh phúc,ấm no cho thiên hạ.