Mỗi người ai cũng có vài hoặc nhiều điều đáng nhớ khi đến trường đúng không? Em cũng vậy, em có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ khi đến trường, đó là ngày khai trường đầu tiên của em, đó là lúc em vào lớp 1. Lúc đó mẹ dắt dắt em đến trường, em luôn đi núp sau áo mẹ, khi đến lớp mới thì thấy có cô giáo và các bạn mới. Thấy em, cô đi ra, dắt tay em vào lớp, giới thiệu em với các bạn ở dưới, các bạn mói rất hòa đồng, chỉ đến ngày hôm sau là em đã quen được vài bạn. Hằng ngày, em luôn khoác bộ đồng phục quần xanh áo trắng đến trường, cùng các bạn và cô học tập vui chơi. Giờ đây khi đã xa mái trường tiểu học Trần Phú đầy yêu thương nhưng em vẫn nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ này.