- Hình ảnh hạt giống cây mù tạt trong câu văn “Hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ“ đã đề cập đến một nội dung:
+ Đó chính là sự hạnh phúc, niềm vui của mỗi con người.
+ Hạnh phúc là những điều tốt đẹp mà con người mong mỏi đạt được.
+ Có những hạnh phúc nhỏ bé, cũng có những hạnh phúc cao cả, lớn lao.
+ Hạnh phúc là phải biết tự bằng lòng với những gì mình đang có và hạnh phúc là do chính bàn tay mỗi con người xây dựng lên. Giống như cây mù tạt kia, không dưng gì nó lại mọc lên, phải có sự chăm sóc của con người thì nó mới có sự sống.