Bài 1: Các câu văn dưới đây thuộc kiểu câu gì xét theo cấu tạo ngữ pháp, phân tích các cụm C-V? Vì sao? a. Trong lúc đó, nó vẫn ôm chặt lấy ba nó. b. Con bé hét lên, hai tay nó siết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai nhỏ bé của nó run run. c. Ông lão náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc rồi đi thẳng ra lối huyện cũ. d. Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. e. Người con trai nói to những điều đáng lẽ người ta chỉ nghĩ. g. Ông thấy ngòi bút của ông bất lực trên từng chặng đường đi nhỏ của ông, nhưng nó như là một quả tim nữa của ông, hay chính là quả tim cũ được “đề cao” lên, do đó mà ông khao khát, mà ông yêu thêm cuộc sống. Bài 2: Xác định các câu đặc biệt trong đoạn văn dưới đây và cho biết tác dụng: “(1) Nhưng mưa đá. (2) Lúc đầu tôi không biết. (3) Nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang. (4) Có cái gì vô cùng sắc xé không khí ra từng mảnh vụn. (5) Gió. (6) Và tôi thấy đau, ướt ở má. - (7) Mưa đá! (8) Cha mẹ ơi! (9) Mưa đá. (“Những ngôi sao xa xôi”, Lê Minh Khuê)

Các câu hỏi liên quan