Bài 3
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rông mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài ca dao : biểu cảm
2. Xác định từ láy có trong bài thơ: mênh mông
3. Nêu nội dung của bài ca dao : Bài ca dao là lời ru của người mẹ cho con, qua đó tác giả khẳng định công lao to lớn của cha mẹ, nó còn nhắc nhở bổn phận của người con phải biết ghi nhớ, đền đáp công lao trời biển của cha mẹ
4. Viết 1 đoạn văn ngắn từ 7-9 câu trình bày suy nghĩ và hành động của e về bổn phận của ng làm con đối vs cha mẹ
Cha mẹ là người sinh ra ta. Họ nuôi ta khôn lớn, dạy dỗ ta những điều hay ý đẹp trong cuộc sống. Chúng ta ai cũng biết về công lao trời biển của cha mẹ. Những đứa con chúng ta luôn cần ghi nhớ, đền đáp công lao to lớn của cha mẹ. Khi còn nhỏ, chúng ta không làm được gì nhiều nhưng việc học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ cũng là ta đang thực hiện bổn phận của những người con chúng ta. Cha mẹ chỉ cần thấy ta trưởng thành, ngoan ngoãn, hiếu thảo với họ, đạt được những thành công trong cuộc sông thì họ đã hạnh phúc lắm rồi. Hãy yêu thương và trân trọng cha mẹ mình nhiều hơn hỡi bạn!