Mở bài : cây phượng- người bạn đồng hành cùng chúng ta trong suốt những năm học
- Để nói cảm nhận về cây phượng em không biết phải như thế nào? Với em, nó là người bạn, người thân, người tri kỉ và là người luôn dõi theo từng bước chân của mỗi học trò như em
Thân bài:
-Miêu tả phượng : rễ cây, thân cây, lá cây, hoa phượng
-Cây phượng rất đẹp nhưng mỗi lần nhìn cây em lại cảm thấy như đang ẩn chứa gì đó
+ có lẽ cây buồn khi phải xa các bạn học sinh khi nghỉ hè
+ Buồn khi phải tạm biệt những thế hệ học trò cũ
+ Có những lúc phượng lại buồn vì cô đơn, hiu quạnh, khi không ai ngắm mình
- Những hoạt động ở dưới gốc cây : nhảy dây, đó cầu, ô ăn quan....
=> Phượng che chở, bảo vệ chúng ta, mang lại cho chúng ta những niềm vui vô cùng thoải mái và tạo cho chúng ta cảm giác an toàn
- Cảm nhận của bản thân
+ em yêu quý phượng biết bao, không chỉ vì phượng là người bạn tri kỉ suốt những năm học trò mà còn vì phượng đã cất giấu biết bao kỉ niệm đáng nhớ của em
+ em rất hi vọng các bạn học sinh khác cũng sẽ trân trọng cây phượng chứ đừng làm tổn hại đến cây
Kết bài:
- Phượng luôn là loài cây gợi nhớ, gợi thương cho những ai coi trọng tuổi học trò, em cũng là một trong số đó. Dù sau này đi đâu xa em cũng sẽ khắc ghi phượng vào trong lòng để không bao giờ quên những năm tháng kỉ niệm đó