a)Trước sân trường, có 1 cây bàng to lớn đứng sừng sững. Dưới gốc cây bàng nổi lên nhiều cái u rất to chứng tỏ cây đã được trồng từ rất lâu. Cành lá bàng xòe ra rất rộng như đang vẫy tay chào. Mùa đông, lá vàng màu đỏ như những ngọn lửa nhỏ. Mùa hè, lá bàng lại màu xanh thẫm vươn ra tạo thành cái ô khổng lồ che nắng.
b)Đêm đã về khuya, gió bắc thổi hun hút báo hiệu cho mùa đông đã đến. Cái lạnh bao trùm khắp nơi khiến không gian này trở nên u ám, không còn một sự sống nào. Cây cối im lìm, trong giá rét đã khiến cho những chiếc lá trụi hết, cành cây như những que củi khô cắm trên thân cây vậy. Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rả rích như muốn nói rằng chúng muốn thoát khỏi nơi này. Nghe càng thêm não nùng trong lòng mỗi con người đang ở đây.