Bài 6: Hãy thuật lại lời nv VN trong đoạn trích sau đây theo lời dẫn gián tiếp: "Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang (4) ngửa mặt lên trời mà than rằng: - Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mỵ Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mỹ . Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, chẳng những là chịu khắp mọi người phỉ nhổ." Bài 7: Trình bày cảm nhận của em về nhân vật TS bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu trong đoạn văn có sd câu cảm thán và lời dẫn trực tiếp.

Các câu hỏi liên quan