Mình viết qua dàn bài nhé 🤓
1. Giới thiệu tg , tp , vấn đề nghị luận
2. Khái quát chung, làm rõ vấn đề cần nghị luận
3 . Cảm nhận
_ SỰ CHÁN GHÉT CỦA MỘT NGƯỜI TRI THỨC ĐỐI VS CON ĐG DANH LỢI:
Bạn dẫn thơ và phân tích, chú ý đến hình ảnh người đi trên bãi cát cho thấy sự mệt mỏi chán chường đến cùng cực, con đường bất tận mà mù mịt tượng trưng cho đường đời bế tắc đối vs tầng lớp trí thức đương thời. Họ phải đi dù ko muốn và cô đơn, trơ trọi
Con người lao vào tìm kiếm công danh phú quý thậm chí bon chen dành giật
Danh lợi như một thứ rượu khiến bao người say mê dù vô nghĩa nhưng ko phải ai cũng có thể thức tỉnh.....
Và qua lời tự hỏi của tg, có nên dừng lại hay ko
_ NIỀM KHAO KHÁT THAY ĐỔI:
Phân tích hình ảnh người đi trên bãi cát ở cuối bài. Bạn trích thơ chọn lọc rồi phân tích để cho thấy sự bế tắc chán nản buồn bã của tg và làm nổi bật khao khát muốn thay đổi cuộc sống trong hoàn cảnh nhà nguyễn trì trệ hèn nhát bảo thủ.... Bạn nên liên hệ đến tình hình đất nước ta lúc bấy h thì sẽ hay hơn
CUỐI CÙNG, LIÊN HỆ SUY NGHĨ BẢN THÂN VỀ DANH LỢI
Phần này bạn nên viết thành 1 đoạn, chỉ bày tỏ suy nghĩ chứ đừng viết như nghị luận xã hội. Danh lợi trong cuộc sống có những mặt nào,....
4. Nghệ thuật , ý nghĩa bài thơ và kết bài