Đề: Tả con mèo trong nhà em
Bài làm:
Mẹ biết em rất thích nuôi mèo nên khi vào sinh nhật của em, mẹ đã tặng cho em một con mèo và em đã đặt tên cho nó là Lucy. Từ đó, ... đã trở thành một thành viên trong gia đình em mãi đến tận bây giờ.
Ngày mẹ mới đem nó về, nó chỉ bằng một chai nước khoáng cỡ lớn. Cho đến tận bây giờ, nó đã to khoảng 3 ki-lô-gam rồi. Đầu của chú to hơn trái bóng nhựa một tí. Đôi mắt của chú tròn xoe như hai hòn bi ve, sáng long lanh. Tai của chú lúc nào cũng vểnh lên như để nghe ngóng. Cái mũi chú phơn phớt hồng, ươn ướt như bị cảm. Bộ ria màu đen dài và chắc, bộ ria ấy còn được gọi là cái ra-đa để bắt sóng và diệt lũ chuột. Hàm răng với hai chiếc răng nanh nhọn và sắc, đây là thứ mà con chuột nào cũng phải khiếp sợ. Đôi chân chú ngắn mà nhanh lắm. Ở dưới bàn chân của chú có một cái nệm thịt màu hồng nhạt giúp chú di chuyển nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động. Đuôi của chú lúc nào cũng ngoe nguẩy.
Lucy nhà em rất thích được vuốt ve. Mỗi lần em đang học, nó lấy cái đầu dụi dụi vào chân em. Khi em xem ti vi hoặc đọc sách trên ghế sô-pha, nó liền nhảy vào lòng em như muốn em chơi đùa với nó. Vào buổi trưa, Lucy thường ra ngoài sân tắm nắng. Lucy cũng là một con vật khá ham ăn, tất cả mọi thứ chú đều ăn được hết, chú ăn rất gọn gàng và từ tốn, không làm rơi bất kỳ hạt cơm nào xuống sàn. Vào buổi sáng, nhìn Lucy rất hiền. Nhưng vào ban đêm, chú rất chăm chỉ và tinh ranh. Chỉ cần nghe tiếng động của chuột, chú chạy thật nhanh vào bếp, tìm một chỗ kín nhất để rình. Thấy bóng dáng của chuột, chú lấy đà rồi nhảy, thế là một con chuột nằm dưới bộ móng vuốt của chú. Nhưng chú không ăn ngay mà chơi đùa với chuột cho đến khi con chuột mệt lã, Lucy mới đánh chén ngon lành. Xong việc rồi, chú nằm trên tấm thảm để ngủ.
Em rất yêu Lucy. Từ khi có Lucy đến giờ, chú đã trở thành một thành viên trong gia đình em. Bên cạnh đó, chú là một hiệp sĩ diệt chuột cho nhà em.
* Danggiavinh280711*
Chúc bạn học tốt
Xin hay nhất ạ