Câu 1: Đồng cảm là đặt bản thân vào vị trí của người khác để vui với niềm vui và buồn cùng nỗi buồn của họ. ... Chia sẻ chính là cho đi, quan tâm hay giúp đỡ người khác về vật chất và tinh thần bằng tất cả khả năng của mình, giúp họ vượt qua khó khăn hoạn nạn.
Câu 2:
Lão Hạc thân mến!
Tôi đã biết hoàn cảnh của ông qua lời của một người bạn. Cậu Vàng quả thật là một chú chó rất tội nghiệp, nhưng lão hãy suy nghĩ tích cực lên nào!! Tuy lão đã lừa cậu ấy nhưng lão cũng đã giải thoát cho cậu ấy khỏi sự cực khổ này. Không chỉ vậy, đưa cậu Vàng đi cũng là một giải pháp tốt cho cả hai. Cậu ấy vừa hóa kiếp, lão vừa dành dụm tiền cho con trai mình đấy! Vả lại, tôi nghĩ ắt hẳn cậu Vàng cũng đã mong có thể giúp được ông, nếu lão nghĩ theo chiều hướng tích cực thì có lẽ cậu Vàng cũng đang mừng thầm vì giúp được lão! Mặc dù,... chúng ta không quen nhau, nhưng tôi mong rằng, lão sẽ sống thật vui vẻ, vì cậu Vàng, vì con trai lão và vì chính lão!! Thôi thì tôi xin dừng bức thư này, mong lão hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!!
Kí tên
(phần này bạn làm nhé)