Bài "Những ngôi sao xa xôi " Tôi rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp than. Bông băng trắng. Vết thương không sâu lắm, vào phần mềm. Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng. Tôi tiêm cho Nho. Nho lim dim mắt, dễ chịu, có lẽ không đau lắm. Chị Thao luẩn quẩn bên ngoài, lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc. Chị ấy sợ máu. a) Tìm phép liên kết trong đoạn văn b) Tìm từ láy trong đoạn văn c) Việc làm của nhân vật tôi đối với Nho trong đoạn văn thể hiện phẩm chất gì? d) Nêu nội dung của đoạn văn trên d) Dựa vào nội dung của đoạn văn trên hãy viết từ 2 đến 3 câu về tình đồng đội của 3 cô gái thanh niên xung phong

Các câu hỏi liên quan