BÀI TẬP 1
Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
(Trích Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ)
a. Ghi lại hai hình ảnh mang tính ước lệ được dùng trong đoạn văn trên. Những hình ảnh ước lệ đó có ý nghĩa như thế nào? Văn bản nào đã học cũng sử dụng rất thành công những hình ảnh ước lệ? Nêu rõ tên tác giả và ghi lại hai câu tiêu biểu có dùng nghệ thuật ước lệ trong văn bản đó
b. Ghi lại một hình ảnh sử dụng điển cố trong đoạn văn trên. Văn bản nào đã học cũng sử dụng rất thành công điển cố? Nêu rõ tên tác giả và ghi lại một câu tiêu biểu có dùng điển cố trong văn bản đó