Bài tập 2: Tìm phó từ trong các câu sau và nêu rõ ý nghĩa của phó từ ấy. a) Cứ mỗi năm cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao tận mây xanh. b) Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống và ủ rủ. c) Thế là mùa xuân mong ước đã về! d) Đêm khuya cháu vẫn cứ thổn thức không sao ngủ được. e) Em ăn ngay đi cho kịp giờ lên lớp. f) Bạn Lan đi ra cổng từ lúc nãy. g) Ô vẫn còn đây, của các em Chồng thư mới mở, Bác đang xem. h) Em tôi cũng vừa mới đi học. i) Bốn mùa Hạ Long luôn phủ một màu xanh đằm thắm, màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới. j) Bởi tôi ăn uống có điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. k) Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay khéo léo của mẹ đã trở thành cái áo trong xinh xinh và rất oách cho riêng tôi.

Các câu hỏi liên quan