Như bao học sinh khác, hè là khoảng thời gian mà mọi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường tận hưởng thời gian cùng với gia đình và người thân để du lịch, vui chơi, giải trí,... Tuy nhiên, hè năm nay khác so với mọi năm hoàn toàn do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tôi đã tận dụng khoảng thời gian này để giúp đỡ ba mẹ của tôi khi ở nhà. Khác với mọi năm, anh em chúng tôi năm nay không vui cười ha há như năm trước mà chúng tôi phải dọn dẹp nhà cửa để chờ dịch bên qua khỏi. Nghĩ đến hình ảnh mẹ chúng tôi đang thở phều phào khi đang làm việc nhà, chúng tôi vô phụ giúp mẹ mình quét nhà, lau nhà hay thậm chí là việc bếp núc. Nghĩ đến đây, tôi mới thầy là căn nhà rộng mênh mang của mình bấy lâu nay vẫn chưa được dọn dẹp ngăn nắp và thế là anh em chúng tôi liền bắt tay vào công việc. Hết tầng này rồi lại đến tầng khác, cuối biều chiều thì anh em chúng tôi đã xong. Ngoài ra, dịp nghỉ hè cũng là lúc mà tôi ôn tập cho năm học tiếp theo và phải nói là cuối tuần, tâm trạng của tồi lừ đừ hẳn ra do học quá sức. Phải nói rằng hè năm nay rất đặc biệt so với mọi năm và chắc hẳn nó sẽ là một kì nghỉ hè đáng nhớ.
#KHÔNGCOPY
#KHÔNGĐẠOVĂN