a.
- “Anh ta” ở đoạn trích trên là nhân vật: anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m
- "bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài” vì:
+ Là cơ hội hạn hữu vì khó có thể gặp được một người nào có những vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn như anh thanh niên: vẻ đẹp bình dị nhưng trân quý.
+ hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài vì khó có thể hiểu hết được con người, phẩm chất của anh.
- Khi bắt gặp “anh ta” ông hoạ sỹ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết vậy mà ông lại cảm thấy “nhọc quá” khi kí hoạ về anh vì khó có thể vẽ một bức tranh mà khi nhìn vào đó, người xem có thể cảm nhận được những vẻ đẹp và con người của anh thanh niên, làm thế nào “cho người xem hiểu được anh ta, mà không phải hiểu như một ngôi sao xa? và làm thế nào đặt được chính tấm lòng của nhà họa sĩ vào giữa bức tranh đó?"
c.
Em hiểu "Sự thử thách” trong câu"mặc dù vậy, ông chấp nhận sự thử thách” là sự khó khăn trong việc hiểu hết về con người, tính cách, phẩm chất, vẻ đẹp của anh thanh niên và việc khắc họa những vẻ đẹp ấy qua những nét vẽ vào bức tranh.
⇒ Dù khó khăn nhưng nhà họa sĩ vẫn muốn thức hiện cho bằng được vì ông cảm động và thực sự bị bối rối xúc động khi gặp và trò chuyện cùng anh thanh niên, cảm thấy trong lồng ngực dường như “có một quả tim nữa hay chính là quả tim cũ được đề cao lên”.