Trong lịch sử Việt Nam ta đã có 1 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm vĩ đại đó chính là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Và trong cuộc kháng chiến ấy đã có muôn vàn bài thơ; ca ra đời để cho con cháu đời sau biết về sự tàn khốc của cuộc chiến tranh này. Một trong số đó là bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Trong bài thơ ta đã thấy hình ảnh những chiếc xe quân dũng bị mất kính ; thiếu hụt linh kiện vì bom; ta phải biết rằng số bom Mỹ ném xuống nước ta là vô cùng khủng khiếp; gấp 3 lần số bom dược ném xuống ở các mặt trận trong đệ nhị thế chiến mà trong đó các mặt trận trong chiến tanh thế giới thứ hai vô cùng nhiều ( châu âu; tây âu; xô- đức ;thái bình dương; bắc phi) đấy là số bom ở thế chiến thứ hai dược dải xuống đã làm bao nhiêu người chết; bị thương tàn phá nặng nè cả 1 châu lục. Nhưng ở Việt Nam thì chúng gấp lần và chỉ được thả ở dải đát hình chữ S này. Nếu bạn biết về 1 sự kiện nổi tiếng của bom là 2 quả bom nguyên tử được thả xuóng ở Hỉoshima đã cướp đi bao nhiêu mạng người thì chắc nào bạn đã biết rằng số bom được ném xuống nước ta gấp 250 nó. Vì vậy khi là học sinh thì hãy đừng làm phí công cac sanh hùng; người hứng chịu số bom đó mà hãy cố gắng đưa đất nước đi lên nhé bạn ơi