Có 1 câu chuyện mà tôi vẫn nhớ mãi, lúc đó, tôi mới 5 tuổi, tôi đang chạy chơi thì bị một đàn chó đuổi theo, lúc đó, tôi chỉ biết thét lên :" Xin hãy cứu em với ". Mọi người xung quanh như phớt lờ tôi. Tôi bị một con chó cắn vào đùi, chạy tới ngõ cụt, tôi thét lên : " Làm ơn hãy đi đi , Ai đó giúp cháu với, làm ơn " Rồi một chành thanh niên chạy đến đuổi đàn chó đi
- " Xin anh hãy đưa em đến bệnh viện " - em xin chàng thanh niên
Từ đó, em vẫn nhớ người đã giúp em thoát khỏi đàn chó, em mang ơn anh ấy rất nhiều