Từ năm lớp 1 đến năm lớp 5, em có rất nhiều bạn. Ai cũng thân thiện và vui tính. Có lẽ ai cũng là bạn thân với em. Nhưng người đã cùng em chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn , người mà em quý mến nhất vẫn là Ngân.
Ngân cao 1m41, dáng người mảnh khảnh, rất xinh. Đôi môi của bạn màu đỏ thắm, đôi má ánh kên màu hồng óng ánh, hai con mắt long lanh như bầu trời đêm yên tĩnh tô điểm lên đó là những ngôi sao lấp lánh. Ngân có nước da ngâm đen, mái tóc dài và đen tuyền. Giọng Ngân trầm bổng nhưng nhẹ nhàng, dễ nghe. Lúc nào bạn ấy cũng cười, nụ cười ấm áp, rạng rỡ nụ cười làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy vui hơn. Ở nhà, bạn ấy hay mặc một chiếc áo màu xanh lá phối cùng chiếc váy màu vàng nhạt trông đẹp lắm. Ở trường, bộ đồng phục tuy đã cũ nhưng chiếc áo vẫn trắng tinh vì bạn ấy rất sạch sẽ. Nhà Ngân nghèo, bạn ấy còn hay làm việc nhưng đôi bàn tay bạn ấy vẫn mềm mại như búp măng non. Tuy gia đình khó khăn nhưng thành tích học tập Ngân luôn đứng đầu lớp. Bạn ấy luôn sắp xếp thời gian biểu hợp lí, vì vậy lúc nào cũng bận nhưng Ngân vẫn có thời gian học tập.
Em quý Ngân lắm, mong Ngân mãi mãi là bạn thân của em. Nếu sau này có xa cách hay thời gian làm chúng em không thể ở bên nhau thì kỉ niệm của em và Ngân sẽ không bao giờ quên.
Xin ctlhn cho nhóm mik ạ.
Mik đảm bảo ko chép mạng nếu bạn nào ý kiến gì về bài của mình thì cứ báo cáo nhé. ^_^
Chúc chủ tus học tốt ạ.