Mùa hè nóng bức,con người chỉ muốn hòa mình vào thiên nhiên tươi mát và trong lành.Chao ôi!Gía mà có một rừng cây xanh mướt bao phủ quanh em thì hay biết mấy!Vì vậy,vào dịp nghỉ hè,em đã xin bố mẹ cho đi tham quan rừng.
Ngày còn bé,em đã rất ao ước được đi thăm rừng,giờ thì ước mơ ấy đã thành hiện thực.Khi em bước những bước chân đầu tiên vào nơi đây,em cảm giác như mình tươi tỉnh hơn hẳn.Ánh năng gay gắt như hiền hòa hơn,nó chỉ còn là những sợi nhỏ như sợi vải,được "máy se" cây se lại.Toàn bộ khu rừng được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát.Bầu trời bây giờ cứ như là màu xanh lá cây chứ không phải là màu xanh da trời bình thường.Bầu không khí trong lành,gió ùa vào người em mát rượi.Em dang hai tay hít thở bầu không khí ấy.Đi sâu vào trong rừng một chút,em mới thấy những chú sóc nhanh nhẹn lấp ló sau những tán lá.Rồi em lại thấy những chú hươu,những chú chim lạ mà em từ nhỏ chưa từng thấy,chúng có màu sắc sặc sỡ chúng đậu trên cành và cất lên tiếng hát líu lo tuyệt vời.Chị gió lướt qua tán lá,tán lá xào xạc trò chuyện với chị.Bên dưới chân,những cây nấm nhiều màu mọc thành từng rặng,cây to cây nhỏ như mẹ con.Đôi chân em đi trên thảm cỏ xanh mướt.Có lẽ,chưa bao giờ em vui đến thế!Ô!Tiếng gì thế nhỉ?Nghe đâu đây tiếng róc rách vui tai!Em đi theo âm thanh,ô kìa,là một con suối nhỏ,nơi mà bầy hươu nai đang uống nước.Nước suối trong veo,phản chiếu hình ảnh trên mặt đất.Tiếng suối reo róc rách như một bản đàn dương cầm du dương như chào đón mọi người đến nơi đây.Cách con suối ấy không xa là một thác nước đẹp tuyệt vời.Hai bên là những cái cây non,với những triền đá xinh đẹp.Ào,ào.Tiếng nước từ trên đỉnh tháp rơi xuống như một cơn bão nhỏ,nhưng thi thoảng,nó cũng nhẹ nhàng như con suối kia.Tại đây,em đã có rất nhiều những bức ảnh đẹp để làm kỉ niệm cho ngày hôm nay-ngày mà em như đang bay bổng,hòa vào thiên nhiên.
Xã hội hiện nay hiện đại,con người cũng đã lãng quên đi một phần thiên nhiên,nhưng nếu họ chịu khám phá,họ sẽ nhận ra,đó là giây phút giải tỏa căng thẳng.Bởi thế,có thể nói,thiên nhiên là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống này.Em yêu thiên nhiên rất nhiều.Và đến khi em bước ra khỏi khu rừng ấy,em vẫn ngoái đầu nhìn lại,nhìn lại sự sống của khu rừng như của chính mình.
Mình viết không tốt nhưng chúc bạn học tốt!