Chó là người bạn trung thành của con người . Vì thế, rất người đã chọn loài vật này là thú cưng. Như một số gia đình khác, nhà tôi cũng nuôi một chú chó. Đó chính là người bạn tuyệt vời của tôi.
Chú tên là Nhính. Nhính có bộ lông màu vàng óng mượt, dày giúp chú có thể tránh rét nhẹ và tung tăng chơi đùa trong mùa đông mà không cần thêm áo khoác cho chó. Đôi mắt chú long lanh, đen bóng được gắn thêm hai hạt cườm trắng vào giữa và vô cùng tinh anh, có thể nhìn xuyên qua màn đêm dày, nhìn thấy mọi tên trộm, gian manh. Bốn chân Nhính chắc khoẻ, có thể chạy rất nhanh, đôi khi đuổi kịp được xe máy của bố tôi. Chiếc mũi đen vô cùng thính, có thể đánh hơi từ xa. Đôi tai vô cùng tốt, có thể nghe tiếng gọi của tôi từ một khoảng cách rất xa. Đặc biệt nhất chính là chiếc đuôi ve vẩy, thể hiện ra cảm xúc của chú. Lúc vui, chiếc đuôi vẫy vẫy qua vẫy lại. Lúc buồn, đuôi chú rủ xuống. Còn lúc giận dữ, chiếc đuôi dựng thẳng lên. Nhính còn vô cùng thông minh. Khi tôi đưa tay lên, Nhính lập tức nhảy lên. Lúc tôi hạ tay xuống, Nhính lập tức ngồi. Ngoài ra, khi tôi buồn, chú lếm tay tôi. Mỗi lần tôi kể chuyện gì, dù vui hay buồn thì chỉ cần kể với Nhính thì chú đều tỏ ra rất tập trung. Đó chính là những ấn tượng của tôi với người bạn trung thành của mình.
Tôi rất yêu chú và hứa sẽ chăm sóc Nhính một cách chu đáo.