Sinh ra trong một hoàn cảnh không giàu cũng không nghèo chỉ đủ tiền sinh hoạt và học tập, nhưng tôi lại ảo tưởng và có một mơ ước là sống trong ngôi nhà bạc tỉ của giới idol. Nếu nói tôi là cô gái ham vật chất, có lẽ phải thừa nhận vì ngôi nhà mà tôi mơ ước không khác nào khách sạn 5 sao ở Seoul - Hàn Quốc, nhưng nếu được như vậy thì ba mẹ tôi có thể ăn sang mặc đẹp, sống sung sướng trong ngôi nhà đó chứ không phải còng lưng cày cuốc ngoài đồng như bây giờ.
Trong trí tưởng tượng của tôi, mảnh đất ngôi nhà có thể to bằng cái trường học, hoặc là cái nghĩa trang. Ngôi nhà không quá cao, chỉ 3 tầng là đủ. Cổng nhà phải vừa mắt, to và rộng rãi, thuận tiện cho xe ra vào. Sân nhà có hồ bơi, sân đỗ xe, sân cỏ, xích đu hoặc thứ gì đó tương tự. Nếu được chọn giữa sân nhà ước mơ với ngôi nhà mà tôi đang sống, thì tôi tình nguyện xách balo đến sống tại sân nhà ước mơ đó chứ không muốn sống trong ngôi nhà hiện tại.
Tầng 1 ngôi nhà của tôi bố trí khá đơn giản, có 2 phòng là phòng khách và phòng bếp. Ở phòng khách, đồ đạc như nhà bình thường là bàn ghế, tủ và tivi, ngoài ra còn trang trí vài chậu cây, lục bình,…, trên tường treo ảnh gia đình, giấy khen, tranh vẽ, tranh thêu, đồng hồ,... Còn phòng bếp, không quá đơn điệu, chỉ cần chỗ nấu ăn, tủ chén bát, tủ lạnh, bàn ăn và các đồ vật trang trí tương tự như phòng khách. Ngoài ra, phía sau còn có thể là phòng tắm, phòng giặt dũ, vườn rau,...
Còn ở tầng 2, dành cho ba mẹ tôi và phòng cho các cô chú giúp việc ngủ nghỉ. Không quá xa hoa. Chủ yếu là phòng ba mẹ, có giường chiếu, tủ quần áo, bàn ghế và các đồ nội thất thường dùng. Còn trang trí như thế nào, thiết kế ra sao thì tôi tôn trọng ý kiến của họ hơn là tự mình sắp sếp.
Tầng 3 và cũng là tầng tôi phải ảo tưởng nhiều nhất bởi đây là điểm thích nhất của tôi đối với ngôi nhà này. Ở đây, 1 phòng của em trai tôi và phòng còn lại là của tôi. Tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ sắp xếp cách bố trí, thiết kế cho phòng em nó, điều tôi chú trọng chỉ là căn phòng của tôi mà thôi. Nếu mà so sánh giữa hiện thực và ước mơ thì có lẽ phòng ngủ ước mơ sẽ là phòng công chúa, còn phòng hiện tại là phòng người hầu, khác hoàn toàn.
Mở cửa ra, ánh sáng mặt trời sẽ đập vào mắt từ phía cửa đối diện cho dù không bật đèn sáng. Cách sắp xếp, thiết kế của tôi cũng không phải dạng cầu kì, xa hoa như trong cung điện. Con người tôi, màu tím là chân ái nên khi bước vào phòng, một khung cảnh màu tím mộng mơ tràn đầy sức sống sẽ đập vào mắt người nhìn, nhìn bên trái là tủ quần áo thiết kế gắn liền với bức tường sơn màu tím nhạt, còn bên phải là phòng tắm và vệ sinh, mỗi sáng thức dậy như bình thường tôi đều ở đó. Sâu bên trong, giường ngủ được đặt ở giữa phía bên trái, chăn gối có màu tím, còn bên phải góc tường là bàn học, tủ kính và các đồ nội thất khác mà có thể tôi chưa nghĩ ra được. Ở giữa căn phòng có tấm thảm cũng màu tím và bàn ngồi được thiết kế như bên Nhật Bản. Hai bên giường có ánh sáng từ cửa kính hắt vào, nếu kéo rèm ra là có thể thấy bầu trời bình minh và hoàng hôn mà tôi thích. Phía ngoài cửa là lan can và vườn hoa nhỏ mà tôi trồng, ngoài ra còn có bàn ghế ngồi, ngắm cảnh và hóng gió ở đấy thì tuyệt cú mèo. Còn phía góc đối diện bàn học, nơi tôi tự do sáng tạo cùng với đầu óc đầy sự ảo tưởng của tôi, ở đây có đàn piano và đàn guitar loại tôi thích, hoặc có thể sẽ là góc chụp hoàn hảo cho những tấm ảnh milky way tuyệt đẹp. Trên tường xung quanh phòng treo ảnh của tôi, fanart và thần tượng, mỗi khi đặt mình xuống nệm tôi có thể ngắm nghía hình ảnh các idol của tôi, đấy có thể là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày. Còn trên trần nhà đương nhiên phải có đèn và quạt trần, như mà loại nào thì tôi chưa tìm hiểu.
Vì là nhà tầng nên tôi quyết định không lợp ngói mà để làm tầng thượng, vì ở đó tôi có thể dùng kính thiên văn quan sát, tìm hiểu các vì sao và hành tinh xa xôi. Và đó vẫn có thể là góc đẹp cho những tấm ảnh wilky way ảo diệu, đỉnh của chóp. Ở đấy còn có cả bàn ghế dài, mỗi khi tết đến xuân về gia đình tôi có thể xum họp tại chiếc bàn này, cùng nhau trò chuyện, ăn trái cây và ngắm pháo hoa dưới bầu trời đêm huyền ảo.
Tham lam, tôi biết tôi rất tham lam nhưng đó là ước mơ của tôi. Ông trời ban cho nhân loại quyền mơ ước thì ngại gì mà không ước những thứ cao xa, phi logic như thế?. Nếu ước mơ này của tôi có thể trở thành sự thật, có lẽ tôi sẽ sống hết mình với nửa đời còn lại, có lẽ ba mẹ sẽ sống thoải mái, sung sướng hơn bây giờ, và có lẽ sẽ chẳng phải ngại ngùng tự ti khi kể cho các bạn cùng lớp về ngôi nhà tôi đang sống, chúng bạn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi có một ngôi nhà tuyệt vời như vậy.
Ước mơ chính là ước mơ, không ai có thể cản sự tưởng tượng của bản thân. Nếu đã ước mơ thì phải ước những thứ tốt đẹp, cao sang nhất, không nên ước những thứ tầm thường, không đáng.
*P/S: Dưới đây là hình ảnh tôi vẽ lại những gì căn phòng ngủ mơ ước của tôi có. Cách bố trí căn phòng nó như thế chứ không phải chính xác như trong mơ. Trong tranh nó chỉ bằng 1/1000 trong mơ ước mà thôi 😗