Xin chào tất cả các bạn đã có mặt trong chuyến đi đến Hà Nội thủ đô thân yêu của chúng tôi .Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Dương Thị Yến Hồng 16 tuổi ,là một trong những nhân viên trẻ tuổi nhất của công ti du lịch ‘’Go around the world’’nó có nghĩa đi vòng quanh thế giới .Rất vui được làm quen với mọi người và được đồng hành cùng các bạn trong suốt chuyến đi ,tôi chắc rằng mọi người đang rất hào hứng ,đầy sự tò mò và muốn tìm hiểu ngay về đất nước của chúng tôi phải không ạ? Không để mọi người phải chờ lâu bây giờ chúng ta cùng nhau tham quan miền đất mới lạ nhưng đầy vẻ đẹp tiềm ẩn sâu bên trong nó. Các bạn đã sẵn sàng chưa ???
Việt Nam tuy là một đất nước nhỏ bé hình dạng chữ ‘’s’’ nơi đây chứa rất nhiều nguồn tài nguyên vô giá,những khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng vươn tầm quốc tế điển hình như vịnh hạ long, chùa tên mụ, hội an….Và địa điểm đầu tiên ngày hôm nay đó chính là ‘’hồ hoàn kiếm’’ nơi đây cũng là một trong những địa điểm được nhiều khách du lịch quan tâm. Bởi nó gắn liền với nền lịch sử lâu đời,là cái nôi của nền hóa truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam ‘’những anh hùng nhỏ bé’’ đã hi sinh để bảo vệ nền độc lập.
Thăng long Hà Nội nơi hội tụ của bốn phương đất nước, nơi lắng hồn sông núi nghìn năm với rất nhều cảnh đẹp trong đó có 1 thắng cảnh được xếp hạng thành phố đó là: Hồ Gươm. Nó nằm giữa trung tâm thủ đô hà nội với diện tích 12 ha đây là hồ nước ngọt tự nhiên của thành phố .Trước kia hồ có tên gọi ‘’Hồ lục thủy ‘’vì sắc nước bốn mùa đều xanh (theo nghiên cứu màu xanh của hồ do một số loài tảo nó chỉ sống được ở nguồn nước này chính vì vậy đây là điểm khác biệ mà không hồ nào có được) .Vào thời nhà lý năm 1907 vua dựng tháp Bảo Đại ghi nhớ chiến công đánh thắng giặc chiêm thanh. Đến thời trần diện tích hồ rất rộng thông với sông tô lịch nên thủy quân nhà trần vẫn thường luyện tập trên hồ do vậy ‘‘hồ Vàng’’lại có tên là hồ Thủy Quân’’. Một ngày nọ, nhà vua ngự thuyền rồng rạo chơi trên hồ ,có 1 cụ rùa vàng hiện lên đòi trả lại ‘’gươm thần’’ vua đổi tên hồ hoàn kiếm. Cuối thế kỉ mười sáu, vua trịnh dựng phủ chúa ở phương báo thiên hồ hoàn kiếm bao quanh từ phải sang trái phủ chúa vì thế hồ lại được đổi tên hai phần của mặt hồ thành hai hồ tả vọng ,hữu vọng .Sau này hồ hữu vọng san bị lấp ,hồ hoàn kiếm ngày nay thuộc phần hồ tả vọng xưa bị thu nhỏ lại.
Tên hồ được lấy đặt cho trung tâm Hà Nội là quận hoàn kiếm và là hồ nước duy nhất của quân cho đến ngày nay có vị trí nối giữa khu phố cổ :hang ngang, hang đào ,cầu gỗ,…. Với các khu phố tây do người pháp xây dựng :tràng thi , bảo khánh, nhà thờ….Đặc biệt,ở giữa có 1 hình ảnh vô cùng gần gũi vô cùng quen thuộc dó chính là ‘’tháp rùa’’nó được xây chính giữa hồ và bị chịu một phần ảnh hưởng của kiến trúc pháp. Tháp hình chữ nhật có 4 tầng mỗi tầng có kiến trúc khá giống nhau,các mặt được xây dựng đều có cửa uốn thon gọn. Tiếp theo, khi đến đây thì các bạn ko thể quên bước chân lên chiếc cầu thê húc màu son dẫn vào đến ngọc sơn .Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hồ gươm và đền ngọc sơn nó đã tạo nên một vẻ đẹp tao nhã cổ kính hài hòa nhưng cũng đầy sự hện đại . Đến nơi đây chúng ta sẽ có thể thưởng thức những món ăn dân dã bình dị mà đầy sức hấp dẫn như: bún trả , bún đậu mắm tôm , chè, bánh.mỳ.batê….
Đến tối mọi người rủ nhau ra phố đi bộ (bao quanh hồ gươm) để cùng nhau chơi các trò chơi dân gian như: ô ăn quan, kà kheo,những ca khúc nhạc lửa cháy bỏng ,nhảy dây….cùng nhau ăn đồ ăn vặt dạo mát quanh hồ. Ngắm những ngôi nhà xưa tuy không lộng lẫy nhưng đầy sự bình dị than thuộc ,điều thú vị là bạn có thể cùng gia đình đi trên những xe xích lô thô sơ mà giá cả lại vô cùng rẻ. Sáng thức dậy, bạn có thể tập thể dục quanh hồ tận hưởng cái cảm giác yên bình tươi đẹp khác với chốn phồn hoa ồn ào ngoài kia. Nhưng tôi đặc biệt xin lưu ý : Mọi người khi đi tham quan ở đây phải có ý thức chung giữ gìn và bảo vệ mội trường xanh sạch đẹp .Tuyệt đối không được xả rác xuống hồ, phải bỏ rác đúng nơi quy đinh .Và trong chuyến đi mọi người phải tự bảo quản đồ đạc tài sản cá nhân của mình đề phòng những trường hợp không như mong muốn .Không được sử dụng chất kích thích (ma túy, bóng cười…) tại nơi công cộng .Tôi xin trân thành cảm ơn .
Tôi mong chuyến đi lần nay sẽ thật ý nghĩa đối với các bạn ,bản thân tôi cũng rất vui khi được làm hướng dẫn viên cho mọi người được tự mình giới thiệu vẻ đẹp đất nước ….Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây . Đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay tôi thay mặt cho công ty chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau. Có nhiều người hỏi rằng tại sao có rất nhiều nơi đẹp không đi giới thiệu mà lại chọn hồ hoàn kiếm? Tôi xin trả rằng tôi yêu đất nước Việt Nam yêu những thứ bình dị mà không đất nước nào còn gữi nó .Và nơi đây là quê hương tôi sinh ra và lớn nên tôi muốn cho mọi người thấy được cũng như cảm nhận được vẻ đẹp bao la ,hùng vĩ của đất nước Việt .Cho bạn bè ngoài nước biết được nền văn hóa ,phong tục tập quán của nước ta để họ quan tâm Vn hơn .Hồ gươm là một địa điểm thích hợp để tôi có thể cho mọi người thấy đất việt tươi đẹp biết chừng nào!