Bài 1 : có anh chàng nói tính nết rất keo kiệt. Một hôm phẩy khi đi đò qua sông , anh chàng khát nước bền cúi xuống , lấy tay vực nước sông uống . Chẳng may quá đà với anh ta lộn cổ xuống sông .Một người ngồi cạnh thấy thế , vội giơ tay ra , hét lên :
- Đưa tay cho tôi mau !
Anh chàng sắp nhìn nhưng vẫn không chịu nắm tay người kia. Bỗng một người có vẻ quen biết anh chàng chạy lại,nói:
- Cầm lấy tay tôi này !
Tức thì phẩy anh ta cố ngoi lên phẩy Nắm chặt lấy tay người nọ và được cứu thoát chấm trong lúc anh chàng còn mê mệt vậy người nó giải thích:
- Anh có biết tại sao tôi lại nói thế không ? Anh chàng này, chỉ muốn cầm tay của người khác vậy chứ không bao giờ chịu đưa cho ai cái gì .
Bài 2a: Ngoài vườn ,Chị Hoa Hồng đang khoe sắc.
Anh bút mực rất bảnh bao.
B, Buổi sáng , trong vườn, những hạt sương long lanh đọng trên lá, những chú chim hót líu lo.
C, Buổi chiều ,trong vườn, những cô Hoa Hồng , những chị hoa lan, những dì hoa cúc đang khoe sắc ,tỏa hương thơm ngào ngạt.
Bài 3:
a,sông /có thể cạn,
CN. VN
núi / có thể mòn,
CN. VN
song chân lí đó/ không bao giờ thay đổi.
CN VN
b,chiều chiều,/trên triền đê,/đám trẻ mục
TN1. TN2. CN
đồng chúng tôi/ thả diều.
VN
c,cái hình ảnh/ trong tôi/ về cô/,
CN. TN. TN.
đến bây giờ /văn /còn rõ nét.
TN. CN. VN
d, biển /xanh lơ /và
CN. VN
khi chiều tà,/biển /đổi sang màu xanh lục
TN. CN. VN
DẠ VƯƠNG PHI CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ !! NHỚ VOTE VÀ CHỌN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NẾU BẠN THẤY!!🤗🤗👸👸