Khi em đến lớp,các bạn đang chơi với nhau,khi em vô lớp bạn Thư tới chào em và rủ em đi chơi dưới sân trường. Mái tóc bạn dài,khuôn mặt phúc hậu,dáng người cao.Bạn Thư cùng em đi chơi trốn tìm.Khi em chơi với những bạn của mình khi em buồn được các bạn an ủi.Em muốn chơi nhiều bạn để làm quen với vào lớp 1.Có rất nhiều người chơi với nhau.Cô giáo luôn nhắc là không được đánh nhau và không chạy dưới sân trường.Ngày nào em đến lớp là bạn Thư mua cho em bánh và kẹo.Em nhận từ tay bạn Thư và cảm ơn bạn.Khi chúng em lên lớp 4 bạn làm cũng quen nhau lắm rồi.Bạn linh,bạn Châu và bạn Thư rủ xuống sân trường chơi.Lúc khi chơi xong lên lớp để học bài.Cô cho 1 đề ôn cuối tuần để ôn sắp đến thi học kì I.Bạn Thư ngồi bên cạnh em và bạn Thư bảo:
-Mình không biết làm bài này bạn có thể chỉ cho mình được không?
Em biết nhưng em bảo:
Bạn để trống đi tí mình chỉ cho bạn!
Còn emi, khi mới vào lớp 1, em rất vui nhưng hơi nhút nhát. Những bài kiểm tra đầu kì,em được điểm rất thấp. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm liền họp các bạn cán bộ lớp và hỏi xem có ai có thể giúp đỡ emi không. Thật bất ngờ, bạn Thư giơ tay nhận lời.Kể từ đó em với bạn Thư rất chơi với nhau.Lúc khi em thi điểm thấp tầm 5 điểm.Bạn Thư bảo:"Bạn đừng buồn. Mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể là do bạn chưa ôn bài kĩ. Hay để mình giúp bạn ôn bài kĩ hơn nha!
em trả lời:
-Mình cảm ơn bạn rất nhiều!
Từ đó,em và Thư rất thân với nhau.