Vào một ngày đẹp trời, Mi và các bạn ra bờ sông chơi.
- Cháu chào cô Sông - Mi nhanh nhảu nói.
- Ừ, cô chào các cháu - cô Sông buồn bã đáp lời.
- Sao nhìn cô buồn vậy ạ?
- Vừa nãy, chị Gió có qua đây, kể với cô rằng, bạn bè và người nhà cô đang dần dần cạn kiệt do con người không biết tiết kiệm nước Mi ạ. Cô buồn vì không giúp gì được cho họ.
- Nước là vô hạn mà cô, hôm nay dùng hết là ngày mai lại có, sao lại cạn kiệt được ạ?
- 71% diện tích bề mặt Trái Đất là nước, nhưng trong số đó chỉ có 3% là nước ngọt, còn lại là nước mặn. Lượng nước phân bố ở khắp nơi cũng không đồng đều nên có những nơi thì thừa nước, có nơi lại không có nước để mà dùng như sa mạc đấy Mi.
- Thế thì chết, hình như cháu quên không đóng vòi nước ở nhà lại!
- Vậy cháu mau về nhà khóa vòi lại đi. Và nhớ tuyên truyền cho mọi người cùng nhau chung tay tiết kiệm nước nhé!