bạn học sinh đã nói với cô giáo: - Em thưa cô, nhiều khi em tự hỏi, em không biết em sinh ra để làm gì nữa. Cô giáo nói: - Em sinh ra để trở thành người có ích. Học sinh đáp: - Nhưng tại sao phải trở thành người có ích hả cô? Em có ích hay sống vô ích thì trái đất vẫn quay mà. Hãy viết tiếp cuộc đối thoại trên theo chiều hướng mà em mong muốn.Với đoạn văn nghị luận hơn 200 chữ Yêu cầu : Yonnii không làm ## nhấn mạnh có muốn giúp thì làm ơn trả lời ở phần bình luận giúp mình Li_2k5 ,yiyiducnhat : con lạy hai má.Làm ơn á.Trích bớt thời gian ôn thi cứu vớt con.Rồi hai bạn đều là học sinh giỏi nhất lớp,thành trai xinh gái đẹp cả a Chị sả (sar2019 ) giúp em với,(nếu lôi kéo được hai bạn kia giúp em thì em càng đội ơn chị )

Các câu hỏi liên quan