1) Mèo tên là Kiều Phương. Là em gái của nhân vật tôi.
2) Mèo là 1 cô bé có tài năng hội họa thiên, nét vẽ của Mèo tuy nghuệch ngoạc nhưng lại mang đậm chất hồn nhiên của trẻ thơ.
3) Sau khi xem những bức tranh của Mèo, nhân vật anh "lén chút ra một tiếng thở dài" vì người anh ghen tỵ với tài năng hội họa của người em, cảm thấy mặc cảm, tự ti vì mình không bằng được người em.
4) "Anh em như thể chân tay - Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần" , "Chị ngã em nâng"
Tình cảm anh chị em là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng đối với một con người. Nếu như cha mẹ sinh ra chúng ta thì anh chị em lại cùng chúng ta lớn lên, trải qua tuổi thơ hồn nhiên, đẹp đẽ cùng chúng ta. Anh chị em là những người có khoảng cách không quá cách biệt với chúng ta nên rất phù hợp tâm ý với chúng ta. Nếu có anh chị em, mỗi khi gặp khó khăn, họ sẽ luôn giúp đỡ ta; vì vậy chúng ta cũng phải yêu thương anh chị em của mình; đừng bao giờ ghen ghét hay đố kị họ. Vì tình cảm anh chị em là vô cùng trân quý nên hãy luôn phải bảo vệ nó, đừng để vì một lí do gì mà rạn nứt tình cảm anh chị em.