1.Đoạn văn được trích bởi văn bản "Buổi học cuối cùng". Thể loại văn bản: Tự sự, kể kết hợp với miêu tạ
2Như thường lệ, buổi sáng hôm ấy cậu bé Phrăng đến lớp học, trên đường đi cậu thấy có rất nhiều sự khác lạ so với mọi hôm, cả khi vào trường cũng vậy, sân trường bỗng dưng yên ắng như một ngày chủ nhật. Bước vào lớp cậu càng ngạc nhiên hơn vì thấy mọi người im phăng phắc, thầy Ha-men ăn mặc rất trang trọng, trong lớp lại còn có cả các cụ già cùng đến học.
3.Từ “rơ-đanh-gốt”: là một từ dùng để gọi một loại áo bên nước ngoài được phiên âm bởi tiếng ...
Từ “diềm lá sen” : là m
4.Đoạn trích trên được sử dụng theo ngôi thứ nhất. Làm nhiệm vụ dẫn dắt, kể lại toàn bộ câu chuyện và được coi là người phát ngôn tự sự.
5.Nhân vật tôi trên đoạn văn trên là Phrăng.
- Lười biến tham chơi
- Có lòng yêu nước sâu đậm
6. Vì hôm nay thầy Ha-men dịu hiền, lớp học thì yên lặng còn có các cụ già và đặc biệt hôm nay thầy Ha-men mặc một bộ đồ đặc biệt nx.
7.-Lớp học yên lặng lạ lùng
-Thầy Ha-men dịu hiền và mặc chiếc áo rơ- đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu
-Lớp học có thêm các cụ già với vẻ mặt buồn bả
8.Những cụ già đến lớp để được nghe và học buổi học cuối cùng bằng tiến Pháp
Thầy Ha-men đã viết lên bảng từ"nước Pháp muôn năm trên bảng"
Mọi người đều căm ghét bọn thực dân Đức
Bạn làm phần 2 nha mk mệt lắm luôn rồi. Còn cái gì thiếu xót mong bạn bỏ qua