mở bài :
- ai cũng có một tuổi thơ bao la ở ngôi trường của mình đúng không .
-em cũng là môtj trong số đó đấy .
- trường em tên là trường tiểu học đông xuân
thân bài :
- trường em được xếp thành ..... ! ( chữ u hay o thì em viết vào nhé )
- trường em được mặc một lớp áo màu ..... và những ô vuông trên áo màu ..... (trường sơn màu j thì viết vào đó và cửa sổ sơn màu j thì viết vào đó nhé )
-trường em có .... tầng .
- trường em ở thành phố ....
- với diện tích rất giọng trường em có cả sân đá bóng , nhà thể chất , sân cầu lông , nhà để xe người lớn , trẻ em ,....
-trường em có rất nhiều cây như cây bàng, cây phượng với những tiếng ve rộn vang .
- quanh các tòa nhà nhà những bồn hoa hồng mà các anh chị lớp ba, bốn , năm chăm sóc .
- trường em cứ mỗi gốc cây lại có cái ghế đá gà thúng rác .
- để tiện cho học sinh khi giờ ra chơi và bảo vệ sinh thái của trường .
-Sân trương chính là nơi mà chúng em chào cờ và mọi tổ chức sinh hoạt của chúng tôi với trường đều được diễn ra ở đây .
-Bước xuống sân lấy nước lau bàn ghế, em đã thấy một đôi bạn đến sớm đang trò chuyện với nhau nơi ghế đá trước hòn non bộ.
-Em lên lớp làm tiếp công việc lau cửa kính, cửa lớp.
- và quét sân vì hôm nay là ngày trực nhật của lớp em .
kết bài :
- em rất yêu quý mái trường của em .
- em sẽ không quên mái trường này đâu , kể cả khi em lớn .
- mái trường này đã mang cho em nhiều niềm vui , nỗi buồn và tuổi thơ ấu .
@lú
gửi bài ạ !