Có nhiều tiền giàu sang nhưng chưa chắc đã ấm no,đầy đủ.Trong gia đinhf thứ cần nhất không phải tiền bạc hay sự giàu có mà thức cần nhất chính là hạnh phúc.Hạnh phúc chẳng thể mua được bằng tiền,mà hạnh phúc nằm sâu trong tâm hồn của mỗi chúng ta.Một gia đình có thể không nhiều tiền,giàu sang nhưng họ có sự hạnh phúc và ấm cúng còn hơn một gia đình giàu có nhưng trong ngôi nhà không có một sự hạnh phúc,mà chỉ là sự hạnh phúc giả tạo.Mỗi con người chúng ai cũng có quyền được sống trong hạnh phúc chả ai muốn sống trong đau khổ cả,nhưng hạnh phúc hay không đều là do chúng ta nếu ta chịu mở lòng chia sẻ với người khác,cùng họ làm việc chơi và học tập thì chính lúc đó ta sẽ nhận được hạnh phúc.Đó,đó chính là giá trị của một hạnh phúc giản dị tuy nhỏ nhoi nhưng mang đến cho con người ta những đều kì diệu.
(Chúc bạn học tốt)