Dế mèn không chỉ có một hình dáng trưởg thành đẹp đẽ hơn bao người khác mà cậu còn có một tư thế oai phong lẫm liệt.Nhưng cũng chính vì những điều này cậu lại đâm ra hống hách,không coi ai ra gì.Phạm nhiều sai lầm trên đường đời ,thế nhưng nhờ có Dế Choắt -người hàng xóm ,người mà cậu thường xuyên trêu chọc và cũng là người mà cậu phải mang ơn suốt đời đã dạy cho cậu bài học đường đời đầu tiên :"Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, thì sớm muộn cũng mang vạ vào thân đấy".Đặt nền móng cho những việc làm lớn khác trên con đường mà cậu chọn .Và đây cũng là lừoi nhắc nhở cho chúng ta ,cần phải biết giữ mình ,không hung hăng bậy bạ ,ko tự cao sĩ diện thì mới thành công và được nhiều người yêu mến