Đất nước ta từng trải qua rất nhiều cuộc chiến lớn. Những cuộc chiến đó không chỉ ở trên chiến trường mà còn ở bệnh viện. Lúc ấy, sự đoàn kết, tình đồng bào đã đưachúng ta đến với chiến thắng. Đó chính là thứ sức mạnh bất khả chiến bại. Lúc này, nó đã trở lại.
Trong mùa dịch Corona này, chúng ta vẫn luôn đoàn kết. Như trước kia, khi SARS hoành hành, chúng ta đã vượt qua nói với sự đồng tâm. Điều này cho thấy tình đoàn kết sẽ giúp chúng ta chiến thắng mọi thứ. Từ bệnh đậu mùa cho tới SARS, từ thuở sơ khai cho đến giờ... chúng ta đều rất đoàn kết. Cho dù yếu thế hơn địch nhưng chúng ta có lòng đoàn kết thì sẽ chiến thắng. Điểm thời của An Dương Vương là dân không đoàn kết ên nước ta mới sa vào ách đô hộ của phương Bắc. Nhưng chúng ta vẫn có thể tự hào vì sức mạnh to lớn mà chúng ta đang nắm giữ. Đó chính là tình đồng bào, tình đoàn kết.
Tôi mong thứ sức mạnh ấy tồn tại mãi.