Năm nay vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên chúng tôi phải dự lễ khai giảng trực tuyến qua mạng internet. Thật buồn khi không được gặp bạn bè, thầy cô trong một dịp lễ quan trọng và đầy ý nghĩa như này. Nhưng không sao, mọi nỗi buồn trong tôi phần nào được nguôi đi bởi tôi biết chúng tôi đang góp một phần công lao vào việc giữ gìn sức khỏe và tính mạng cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Dịp lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt. Qua màn hình máy tính nho nhỏ, tôi thấy được không khí của buổi tựu trường thật ấm áp và đầy hào hứng. Đúng bảy giờ sáng, chúng tôi- những cô cậu học sinh cuối cấp, ai nấy đều có mặt trước màn hình máy tính để tham dự buổi lễ khai giảng. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng đọc lời diễn văn của buổi khai mạc, chúng tôi cùng chứng kiến những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Tuy là buổi khai giảng online nhưng cũng khá đầy đủ các tiết mục chương trình. Sau tiếng trống chào mừng năm học mới, lòng tôi cảm thấy rạo rực và đầy hứng khởi cho một năm học mới của mình. Hy vọng rằng năm tới tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn cho bản thân, hy vọng thế giới sẽ hết dịch để chúng tôi được đoàn tụ và cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nơi mái trường thân thương này!