Văn bản trên gửi gắm nhiều thông điệp tích cực, ý nghĩa. Trong đó, em ấn tượng hơn cả với thông điệp hãy sống hết mình để không tiếc nuối những gì chỉ còn lại trong quá khứ. Cuộc sống đa màu, nhiều chiều và con người cũng sẽ phải không ngừng đổi thay, đi lên, tiến bước. Trên hành trình ấy, có lúc ta sẽ trăn trở, sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi chỉ làm ta thêm thu mình, bé nhỏ và giống một chú rùa rụt đầu thật chắc vào mai. Sống hết mình sẽ giúp ta của hôm nay nhận ra và thêm trân trọng giá trị cuộc sống. Nó còn là liều thuốc kích thích khả năng tư duy, sự sáng tạo và cho ta niềm tin vào giá trị tốt đẹp. Nếu để mai này hối tiếc thì cuộc đời đâu còn gì đẹp, đâu còn gì đáng lưu giữ. Sống hết mình, nỗ lực hết sức và ta sẽ đạt được nhiều điều thành công trong cuộc sống, trong công việc của mình. Sợ nhất là không dấn thân, nhút nhát và chấp nhận, chọn lựa một đời tầm thường.