a) Việc làm của anh ấy / rất đáng kính.
b) Bìa của quyển sách / rất đẹp.
tác giả đã nột tả sự ngang ngược và tội ác của giặc ra sao ''dịch tướng sĩ''
)Người ta làm một cái hộp không nắp bìa cứng bằng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán cho mình xin tóm tắt luôn nha
le giup em a giup voi can gap kho taij toi lam being
Mình đăng lên lần 4 r đó mn ơi (T. T) hu hu
673 lượt xem mùa xuân! mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng mọi vật như có sự đổi thay kỳ diệu trời bỗng sang thêm ra . những luồng ánh sáng chiếu vào các chùm lộc mới nhú rực rỡ hơn , những gợn sáng trên hồ hòa nhịp với tiếng hòa mi hót , lấp lánh thêm . da trời bỗng xanh cao , những làn mây trắng hơn , xốp hơn , nhẹ nhàng hơn , các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt . họa mi chợt bừng giấc xòe những cánh hoa đẹp , bày đủ các mầu sắc xanh tươi . tiếng hót dìu dắt của hòa mi dục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng , ca ngợi níu sông đang đợi mãi chim ,mây,nước và hoa đều cho rằng tieengd hót của hạo mi đẫ làm tất cả bừng giấc a : xác định ptbđ chính b,tìm từ láy trong đoạn trên c,tìm biện pháp tu từ d,nêu nội dung
Đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí CH4. a)Tính thể tích khí O2 cần dùng, thể tích CO2 sinh ra. (đktc) b)Tính thể tích không khí cần để đốt cháy lượng metan trên biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí? c)Dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa thu được?
Lập dàn ấy chi tiết cho đề bài sau miêu tả quang cảnh chung của khu phố nơi e đang ở
Mn giải giúp em 2 bài này vs ạ hứa sẽ vote 50 cho mn ạ Bài 1: so sánh các góc của tâm giác MNE biết rằng: MN=4cm,NE=6cm,ME=5cm Bài 2: so sánh các cạnh của tam giác MNE biết rằng : M=40°,E=70° MONG mn chỉ giúp em đang cần gấp để làm bài tập ạ .
Giúp mình câu này với có 2 trang nha hứa vote 5 sao thanks mn
Câu 3: (5 điểm) Trong tác phẩm “Lão Hạc”, Nam Cao viết: “…Chao ôi ! Đối với những người sống quanh ta , nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương…cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…” Em hiểu ý kiến trên như thế nào ? Từ các nhân vật: Lão Hạc,ông giáo, vợ ông giáo ,Binh Tư trong tác phẩm “Lão Hạc” ,em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến